GIA ĐÌNH CAO BÙI - MÁI ẤM YÊU THƯƠNG

 

 

 

GIA ĐÌNH MỪNG GIÁNG SINH 2016

 

TỐI CHÚA NHẬT 25/12

 

Trưa Thứ Hai 26/12 ở Pasadena bữa trưa

 

Chiều Thứ Hai 26/12 ở The Huntington (Library, Art Collections, and Botanical Gardens) in Pasadena

 

 

Tối Họp Chung Gia Đình từ 9 - 11:00 pm:

Trust in the God who is with us, Love each other in the family và Serve people in the whole society

Sáng 27/12/2016: Baby Lucien looking like the Infant Jesus in front of the Nativity's scene

 

 

Trưa 27/12/2016: Gia Đình ăn trưa ở tiệm Korean BBQ, cạnh Nhà Thờ Sacred Heart Rancho Cucamonga

(Tối 26/12, sau khi thăm The Huntington ở Pasadena, gia đình đã xuống Orange County dùng bữa tối ở tiệm Gà Bistro, góc Brookhurst + GG)

 

 

Tấm hình chụp chung trước hang đá ở phòng khách trước khi Thiên - Sa ra phi trường trở về Ohio

Tối Thiên Sa rời nhà lúc 7:30 để ra phi trường kịp chuyến bay 10:30 đêm, đường đi không kẹt nhưng lối rẽ vào phi trường kẹt, nên mãi tới 9:30 mới tới,

Nhưng gần tới nơi thì Thiên Sa mới thấy rằng đã bỏ quên chìa khóa nhà và chìa khóa xe, nhưng đã liên lạc emergency với văn phòng để họ mở cửa nhà cho vào, sáng hôm sau Thiên Sa đã đi làm lại bình thường. Tạ ơn Chúa.

Tối ngày 29/12/2016, gia đình Minh-Kha và bố mẹ đến tham quan Descanso Garden ở La Canãda, gẩn khu Montrose là nơi gia đình ông bà ngoại ở khi mới sang Mỹ ngày xưa (1975-1987) và gần nhà thờ Saint Bede bố mẹ làm lễ cưới ngày 6/8/1983. Trước khi đến tham quan ở khu vườn ánh sáng này từ 8:30 tối tới 10:30 đêm, tất cả đã ghé Montrose gần đó ăn tối.

Có thể nói ngày 29/12/2016 là ngày grand opening baby Lucien lần thứ hai cho bạn bè của Minh-Kha ở Nam California, còn lần đầu tiên grand opening baby Lucien là đêm 25/12/2016 ở nhà bố mẹ khi mọi người qui tụ lại ăn mừng Giáng Sinh theo lệ hằng năm cua đại gia đình.

Ngày 30/12/2016, gia đình Minh-Kha đi thăm cousin của Jen ở Cerritos, chiều tối về ăn tối ở nhà bố mẹ, có hai dì Lan và Đào cũng đến tham dự. 

Sáng 31/12/2016, gia đình Minh-Kha đã rời nhà vào lúc 4:30 và mất 2 tiếng mới vào được tận nơi. Bấy giờ phi trường vắng xe nên xe đậu tại chỗ để bố mẹ giúp gia đình Minh-Kha gửi đồ cho đến khi xong xuôi mọi sự bố mẹ mới về. Minh-Kha về đến New York sớm được gần 1 tiếng nhờ gió đẩy máy bay bay nhanh hơn.